Mùa phượng cuối cùng
có thể giờ đây ngày đó đã khuất xa
em và anh chẳng còn ngoái lại
ai còn nhớ những tháng ngày mê mải
ta tìm kiếm chi một mùa phượng xa vời
chuyện đã qua rôi cũng sẽ qua đi
chỉ còn lại sân trường màu hoa phượng
màu hoa khát khao màu hoa bỏng rát
nắng tương tư cháy chiều hạ thuở nào
chuyện đã qua theo mây tím trôi xa
xin trả lại trong ta vẹn nguyên mùa hạ
khi cánh phượng hồng ngẩn ngơ trước gió
tiêng ve chao nghiêng rớt khẽ xuống lòng chiều
ai chờ đợi những cơn mưa ngày hạ
nơi tán cây xào xạc lá bâng khuâng
bông phượng nở và rồi bông phượng rụng
mùa hạ thật gần nay bỗng hóa xa xôi
trang nhật kí bỏ quên ngoài cửa lớp
là hành trang cho mùa hạ cuối cùng
ngàn năm sau em có về tìm lại
heo may đã tàn trong lác đác phượng rơi...
Nguồn: MathScope.ORG